(kontumtv.vn) – Gặp Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết, các cầu thủ Việt Nam chịu sức ép khủng khiếp trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch ASIAD. Bị dẫn trước 3 bàn nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn kiên cường thi đấu và ghi được 1 bàn thắng siêu phẩm của Minh Vương. Mặc dù “chiến đấu” với 200% sức lực nhưng các cầu thủ Việt Nam không lật ngược được tình thế, chấp nhận chơi trận tranh Huy chương Đồng.

Cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) sẽ không còn e sợ bất cứ đấu thủ nào.

Trong 20 phút cuối trận, các tuyển thủ Việt Nam đã dồn Hàn Quốc vào thế chống đỡ, nhưng những nỗ lực của các chàng trai đất Việt chưa đủ tinh tế và may mắn để lật ngược thế trận. Việt Nam vào tranh Huy chương Đồng với tinh thần không…  run sợ.

Trở lại với trận đấu, về phía Olympic Việt Nam, do Văn Hậu không được thi đấu nên cánh trái không thể phát huy được sức tấn công mạnh mẽ như trước. Hơn nữa, thể lực của các cầu thủ Việt Nam không còn sung mãn vì đã “vắt kiệt sức” trong trận gặp Syria nên hầu như trong hiệp 1, Hàn Quốc chiếm thế thượng phong và ghi được 2 bàn thắng.

Sang hiệp 2, vào phút 55, mành lưới của Tiến Dũng lại bị xuyên thủng lần thứ 3. Nhưng thật đáng khâm phục, các học trò của ông Park Hang-seo vẫn không bị “khớp” ngay cả khi bị dẫn trước đến 3 bàn.

Vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp của ban huấn luyện, từ sau bàn thua thứ 3, sức mạnh của các cầu thủ Việt Nam dường như được nhân lên khi bung sức dồn ép đội Hàn Quốc.

Phút 70, từ quả đá phạt, Minh Vương ghi một tuyệt phẩm tung lưới Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số. Bàn thắng đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Việt Nam nhưng dù vậy, những nỗ lực sau đó của Olympic Việt Nam đã không thành, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Điều rất đáng chú ý là trong trận đấu này, các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn giữ được tinh thần kiên cường và khiến các cầu thủ Hàn Quốc cũng phải “toát mồ hôi” mới bảo toàn được chiến thắng của mình.

Cũng qua trận bán kết này, thêm một lần nữa người hâm mộ thấy rõ các cầu thủ Việt Nam sẽ không còn e sợ bất cứ đấu thủ nào.

Không vượt qua được nhà đương kim vô địch ASIAD, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu trận tranh Huy chương Đồng với đội thắng trong cặp đấu bán kết Nhật Bản-UAE.

Trận tranh Huy chương Đồng diễn ra từ 15 giờ ngày 1/9.

Tuyệt phẩm của Minh Vương phút 70. Nguồn: VnExpress

Diễn biến trận đấu:

HIỆP 1:
Đội Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ.
1′: Hàn Quốc giao bóng trước.
Các cầu thủ Hàn Quốc dồn ép cầu thủ Việt Nam.
7′: Hàn Quốc mở tỷ số sau một pha lộn xộn trước khung thành Tiến Dũng.
Trận đấu diễn ra hết sức sôi động. Hàn Quốc liên tục dồn ép các cầu thủ Việt Nam.
10′: Quang Hải thực hiện pha đá phạt, Duy Mạnh bay người đánh đầu trong tư thế khó đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Olympic Hàn Quốc.
13′:Văn Thanh tạt cánh rất tốt, suýt chút nữa đặt Anh Đức vào tư thế ghi bàn. Tiếc rằng một hậu vệ của U23 Hàn Quốc đã kịp thời truy cản.
20′: Thủ môn Tiến Dũng ôm gọn cú sút nhẹ của đội Hàn Quốc.
ĐÁNG TIẾC! Cú sút của Anh Đức đi sạt khung thành Hàn Quốc.
Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang nỗ lực cản phá các pha tấn công của Hàn Quốc.
28‘: Lưới của thủ môn Tiến Dũng lại bị xuyên thủng. Tỷ số là 2-0 cho Hàn Quốc.
Việt Nam thay người: Văn Quyết vào thay Đức Huy.
Các cầu thủ Việt Nam chịu sức ép cực lớn. Tuy nhiên đội hình Olympic Việt Nam không bị rối loạn trước sự tấn công của Hàn Quốc.
Phút 40′: Tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về Hàn Quốc.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45+2′: Kết thúc hiệp 1, Hàn Quốc tạm dẫn 2-0.

HIỆP 2:

46′: Trần Minh Vương vào thay Xuân Trường. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này ra sân tại ASIAD.
Quang Hải tung đường chuyền nhưng 1 cầu thủ Việt Nam lại sút bóng qua xà.
Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tấn công có phần lấn lướt đội bạn.
55′: Trong một pha phản công sắc bén, Hàn Quốc ghi thêm 1 bàn thắng. Một bàn thắng có phần may mắn của Hàn Quốc. Sau pha phá bóng không thành của trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Lee Seung Woo nhanh chân tận dụng cơ hội.
66′: “Lão tướng” Anh Đức tả xung hữu đột trong vòng cấm khiến cầu thủ Hàn Quốc phá bóng, chịu quả phạt góc.
70′: Ngay sau pha đá phạt góc không thành công, trong một pha cầu thủ phạm lỗi trước vòng 16m50, Minh Vương túng một cú sút đẳng cấp xuyên thứng lưới Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số còn 1-3.
Công Phượng vào sân.
73′: Sau bàn rút ngắn tỷ số, Việt Nam chơi với tinh thần quyết tâm cao độ. Một quả tạt từ bên cánh trái cắt ngang khung thành Hàn Quốc, khiến các CĐV phải tiếc nuối.
Ngay sau khi vào sân, Công Phượng đã gây rối loạn hàng thủ của Hàn Quốc bằng một pha chuyền bóng cho Văn Thanh. Rồi chính anh lại tung một cú sút vọt xà.
Phút 80′: Hàn Quốc dẫn trước 3-1.
Hiệp 2 bù giờ 5 phút.
90+5′: Hết giờ. 
Chung cuộc, Hàn Quốc dẫn 3-1.

Đội hình:

Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Anh Đức, Phạm Đức Huy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Đức, Trần Đình Trọng.

Hàn Quốc: Song Bum Keun, Kin Jin Ya, Kim Min Jae, Hwang Huyn Soo, Lee Seung Mo, Hwang In Beom, Jang Yunho, Na Sang Ho, Son Heung Min, Hwang Ui Jo.

Các cầu thủ khởi động trước trận đấu

———-
Phát biểu trước trận đấu:

HLV Park Hang Seo: “Tôi yêu đất nước tôi. Nhưng tôi đang là HLV trưởng Olympic Việt Nam. Tôi sẽ làm tất cả để giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng ở trận bán kết”.

HLV Kim Hak Bum: “Olympic Việt Nam là đội chơi ổn định, họ có thực lực và minh chứng là chưa thủng lưới bàn nào. Thậm chí, họ có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi tin là Olympic Hàn Quốc có thể giành chiến thắng”.

Hàn Quốc từng 4 lần giành chức vô địch ASIAD vào các năm: 1970 – đồng vô địch với Myanmar, 1978 – đồng vô địch Triều Tiên. Hai chức vô địch gần nhất là vào các năm 1986, 2014.

Còn với Olympic Việt Nam, đây là lần đầu tiên giành quyền vào bán kết bóng đá ASIAD.

Tin vui cho Olympic Việt Nam: Trong khi Văn Hậu không thể ra sân do bị 2 thẻ vàng thì tin vui cho đội là Duy Mạnh có thể ra sân ở trận đấu với Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo cho biết: “Duy Mạnh không chấn thương mà chỉ bị mất nước do thi đấu quá nhiều. Tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng”.

Các cầu thủ Việt Nam làm quen sân thi đấu trong buổi tập chiều 28/8. Ảnh: VFF

Trận bán kết giữa Olympic Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra từ 16h ngày 29/8, trên sân Pakansari tại Bogor, Indonesia.

Điều vô cùng thú vị là trong trận bán kết này, HLV trưởng hai đội là đồng hương và Đội tuyển Olympic Việt Nam có cầu thủ từng thi đấu ở Hàn Quốc.

Với Hàn Quốc, đội đương kim vô địch ASIAD, thì việc gặp đội nào ở trận đấu nào có lẽ cũng là chuyện thường tình, trong khi đó, với các cầu thủ Việt Nam thì đây là trận bán kết đầu tiên tại giải đấu lớn nhất châu lục lứa tuổi Olympic.

Nói gì thì nói, có thể thấy, Olympic Việt Nam ít kinh nghiệm hơn Hàn Quốc và trong trận đấu chiều nay, các học trò của ông Park chắc chắn sẽ phải “đương đầu” kịch liệt với niềm khát khao bảo vệ thành công chức vô địch của các cầu thủ xứ Kim chi.

Trong trận đấu này, hai vị HLV trưởng hai đội – ông Park Hang-seo và ông Kim Hak Bum – đều là người Hàn Quốc. Họ cũng không lạ gì nhau tại K-League và còn giành cho nhau sự kính trọng về khả năng cầm quân trong thời gian gần đây. Chiều nay, ở hai phía sân đấu, họ đều gánh trọng trách chỉ huy đội của mình giành chiến thắng.

Tại tứ kết (ngày 27/8), Hàn Quốc thắng Uzbekistan 4-3 sau 2 hiệp phụ; Việt Nam thắng Syria 1-0 cũng sau 2 hiệp phụ. Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ Việt Nam là điều khiến ông Park Hang-seo lo lắng đôi chút.

Theo HLV Park Hang-seo, điều ông lo lắng nhất là học trò của mình không có đủ thời gian cần thiết để hồi phục 100% thể lực. Mặc dù cùng phải trải qua 120 phút thi đấu ở tứ kết, nhưng rõ ràng xét về tố chất và cơ địa, các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ thiệt thòi hơn so với các cầu thủ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc hậu vệ Văn Hậu phải nghỉ thi đấu trận này (bị 2 thẻ vàng) cũng khiến Olympic Việt Nam khó khăn về lực lượng.

“Tuy nhiên, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để những người yêu bóng đá tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc không cảm thấy thất vọng”, HLV Park Hang-seo khẳng định, theo VFF.

Đoàn quân của HLV Kim Hak-bum rõ ràng là đối thủ “cực khó” với Olympic Việt Nam khi họ đến từ một trong những quốc gia sở hữu hệ thống đào tạo tài năng bóng đá trẻ lớn nhất châu Á. Hàn Quốc cũng từng đang cai World Cup và Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa thi đấu ấn tượng tại World Cup 2018.

Còn ở ASIAD lần này, trong đội hình Hàn Quốc còn có mặt ngôi sao Son Heung-min đang thi đấu cho CLB Tottenham Hotspur tại Giải Ngoại hạng Anh.

Trong 5 trận đấu vừa qua, ở 3 trận vòng bảng (bảng E), Olympic Hàn Quốc thắng 2 trận (thắng Bahrain và Kyzgyzstan), thua 1 trận (thua Malaysia). Vòng 1/8, Hàn Quốc thắng Iran 2-0; trận tứ kết thắng Uzbekistan 4-3.

Hàn Quốc mạnh thật nhưng không phải là “bất khả chiến bại”. Nói như ông Park Hang-seo từng chia sẻ với các học trò: “Chúng ta là người Việt Nam. Ta phải tự hào về điều đó để giành chiến thắng trận bán kết này”.

Chưa thể nói kết quả chung cuộc nhưng đây sẽ là trận đấu vô cùng đáng nhớ của Đội tuyển Olympic Việt Nam.

Thanh Phương/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *