(kontumtv.vn) – Cuốn sách “Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar” của Hồ Nhật Hà ra đời với mong muốn truyền đi cảm xúc, những thông điệp tích cực về đời về người.  
.
Mỗi hành trình đều có mục đích và ý nghĩa riêng. Mang trong mình đức tin của gã lang thang cùng tâm hồn đầy chất thơ và tự do. Hồ Nhật Hà đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo: đi bộ xuyên Việt chỉ mang theo 100.000 đồng.

Đi không chỉ để khám phá, thử thách hay để khẳng định cái tôi của mình, Hồ Nhật Hà bắt đầu hành trình 113 ngày để khẳng định cho bản thân 2 điều: “Người Việt có thật sự xấu xí và vô cảm như trong những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội vẫn đưa lên hay không?” và “Nếu người trẻ có ước mơ đủ lớn. Liệu họ có thể thực hiện ước mơ ấy mà không cần bắt đầu từ tiền hay không?”. Cuốn sách “Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar” của Hồ Nhật Hà ra đời với mong muốn truyền đi những cảm xúc, những thông điệp tích cực về đời về người.

hanh trinh di bo xuyen viet voi cay dan guitar va 100 nghin dong hinh 1

 Cuốn sách “Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar”.

Kể lại theo trình tự dòng thời gian quen thuộc, bắt đầu từ những ngày tháng rèn luyện sức khỏe của bản thân, tới thử thách nói chuyện và thuyết phục gia đình. Hồ Nhật Hà tạm biệt Sài Gòn phồn hoa, hướng về Hà Giang. Đi qua “Cô Tư’s homestay” ở Phan Thiết và gặp gỡ ban nhạc Cổ Mộ. Ăn món mì Quảng đậm vị chè ở Phan Rí Cửa. Gặp chị em Thúy Kiều ở Cam Ranh.

 

 

Đến Huế mừng sinh nhật người đàn ông hơn 30 năm không ra khỏi nhà, và còn nhiều sự kiện, nhiều cuộc gặp gỡ khác đầy cảm xúc trước khi anh kết thúc hành trình của mình tại cực Bắc của Tổ Quốc – đỉnh Lũng Cú – Hà Giang. Những con người đã gặp, những địa danh đã đi qua, những niềm vui còn lại và nỗi khó khăn đã chiến thắng – qua giọng kể chân thành, có chút vụng về của Hồ Nhật Hà sẽ để lại cho bạn đọc cảm giác vừa gần gũi, vừa tò mò vừa thú vị.

hanh trinh di bo xuyen viet voi cay dan guitar va 100 nghin dong hinh 2
 Tác giả Hồ Nhật Hà.

113 ngày cùng 2.300km được tác giả Hồ Nhật Hà cô đọng lại chi tiết, rõ ràng và mang đầy cảm hứng trong 344 trang sách. Từng vùng đất anh đã đi qua, từng con người anh đã gặp gỡ, đều là những khúc ca vang vọng về vẻ đẹp cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, và đặc biệt là vẻ đẹp từ sự chân tình nghĩa hiệp của con người./.

Tố Uyên/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *