(kontumtv.vn) – “Thầy Giôm” đã không giấu được vẻ thất vọng, khi tấm vé bán kết của U19 HAGL phải nhờ bốc thăm may mắn mà có được.

Một kịch bản khó ai ngờ tới đã diễn ra trong trận đấu U19 HAGL – U21 Sydney. Đội khách đánh bại thầy trò Guillaume với tỉ số 2-1. Do ba đội bóng bằng điểm, bằng hiệu số nhau nên phải tiến hành bốc thăm để loại đi một đội. Đây là một lần hiếm hoi, tấm vé đi tiếp được quyết định bởi… HLV chứ không phải cầu thủ. Sau đó, HLV Guillaume đã giúp U19 HAGL đi tiếp khi bốc đúng tấm phiếu số 2 (xếp nhì bảng). Trong khi đó, HLV Corica (U21 Sydney) bức xúc vì bốc phải tấm phiếu số 3.
U19 HAGL đi tiếp nhờ HLV Guillaume bốc trúng phiếu số 2. (Ảnh: Tri Thức)

HLV Corica phàn nàn: “Trong cuộc đời huấn luyện chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống như thế này. Thật đáng buồn khi bị loại chỉ vì bốc thăm trượt. Tôi sẽ phải nói thế nào với các cầu thủ đang ngồi ngoài kia? Nếu sang năm chúng tôi còn tiếp tục dự giải này thì tôi yêu cầu ban tổ chức dẹp kiểu bốc thăm này đi.”

“Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu quả cảm, họ xứng đáng có một vé đi tiếp. Đặc biệt là trong trận đấu với đội chủ nhà, các cầu thủ của tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu đến phút chót. Tôi đã chuẩn bị phương án cho trận bán kết nhưng cuối cùng lại bị loại vì bốc thăm.”

Trong khi đó, HLV Guillaume cũng tỏ ra không hài lòng: “Tôi không bao giờ muốn đội nhà phải đi tiếp nhờ bốc thăm như thế này. Trận này các cầu thủ đã chơi dưới sức, Công Phượng chơi quá cá nhân và theo ý mình. Điều này cũng một phần tại giới truyền thông tung hô anh ta quá mức. Anh ta cũng chỉ là một cầu thủ trẻ và các bạn biến anh ta thành siêu sao chỉ sau một bàn thắng vào lưới Australia?”

“Thầy Giôm” phê bình Công Phượng chơi cá nhân. (Ảnh: Nhung Trần)

“Ở hàng thủ, Ksor Úc mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Ksor Úc cần cải thiện nếu không tôi sẽ đưa cậu ấy lên ghế dự bị. Nhìn chung, tôi cảm thấy thất vọng khi không thể giành vị trí nhất bảng bằng thực lực của mình. Các cầu thủ mắc những lỗi mà tôi đã nhiều lần nói với họ, để rồi phải đặt cược may rủi với lễ bốc thăm. Với kết quả này, chúng tôi chỉ có 1 ngày trước khi bước vào trận bán kết.” – HLV Guillaume buồn phiền.

Xếp thứ 2 tại bảng B, U19 HAGL sẽ đá trận bán kết 1 vào lúc 18h ngày 25/10. Trong khi đó, U19 Malaysia sẽ đá trận bán kết 2 vào 18h ngày 26/10. Nhiều khả năng, thầy trò Guillaume sẽ chạm trán chính “gà nhà” U21 Việt Nam./.

CTV Nhung Trần/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *