(kontumtv.vn) – Nitika Trivedi, một học sinh cho biết, hình ảnh thi thể các nạn nhân nằm la liệt sau thảm họa lật tàu ở Puwar sẽ ám ảnh em suốt đời.

Vào lúc 3h sáng 20/11 (giờ địa phương) tại Puwar – một ngôi làng gần thành phố công nghiệp Kanpur, một đoàn tàu tốc hành đã bị trật bánh, gây ra vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Theo thông tin của AFP, ít nhất 146 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ tai nạn này. Giới chức Ấn Độ lo ngại, con số này có thể sẽ còn cao hơn nữa.

nhan chung ke lai khoanh khac kinh hoang vu lat tau an do hinh 1
Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng cùng các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân tới bệnh viện. (ảnh: AFP).

Yaqoob Ahmed, một người sống sót trong vụ lật tàu kể với tờ Hindustan Times rằng: “Tôi đột nhiên tỉnh dậy lúc 3h10′ và cảm thấy một cơn chấn động mạnh. Đoàn tàu đột ngột dừng lại”.

“Tôi nằm bẹp dưới rất nhiều người… tất cả mọi người ở đó đều la hét để kêu cứu”, anh Ahmed nói.

Nitika Trivedi, một học sinh cho biết, em sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh thi thể các nạn nhân nằm la liệt sau thảm họa lật tàu ở Puwar.

“Cháu chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như thế trong cuộc đời cháu. Cháu rất hoảng  sợ”, em Trivedi nói

Ruby Gupta là một nhân chứng khác có mặt trên chuyến tàu gặp nạn. Cô may mắn sống sót sau vụ lật tàu nhưng cô bị gãy tay. Cô Gupta cho biết cô tìm kiếm cha mình khắp nơi nhưng vô vọng.

Theo AFP, vụ tai nạn tàu vào sáng 20/11 khiến hơn 100 người chết là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong năm nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này, đồng thời cho biết đã có một số trao đổi với Bộ trưởng Đường sắt Suresh Prabhu- người đang theo dõi sát sao vụ việc này. Một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn đang được gấp rút tiến hành./.

Phương Chi/VOV.VN
Theo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *