(kontumtv.vn) – Lực lượng khủng bố tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, đốt tòa nhà tòa soạn báo Đức từng đăng lại tranh biếm họa… là những dấu hiệu chuyển hướng tấn công nhỏ lẻ.
Sau vụ thảm sát, Pháp đã nâng mức cảnh báo chống khủng bố lên mức cao nhất. Cả thế giới phẫn nộ và lên án cuộc thảm sát, gọi đó là vụ 11/9 của nước Pháp. Người dân ở nhiều quốc gia đã xuống đường tuần hành phản đối chủ nghĩa khủng bố.>> Xem thêm: Toàn cảnh Vụ xả súng ở Paris
Các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra tại Paris trong bối cảnh nước Pháp đang đặt cảnh báo an ninh cao nhất sau vụ khủng bố nhằm vào Charlie Hebdo
Các vụ tấn công xảy ra tại Pháp trong những ngày qua đã cho thấy chủ nghĩa khủng bố đã thay đổi hướng tấn công. Những tổ chức cực đoan như Al-Quaeda hay nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng dường như không muốn lặp lại các vụ tấn công theo kiểu 11/9 nữa, mà thay vào đó là các vụ tấn công quy mô nhỏ, không cần huy động nhiều người và cũng không cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại có tác động không hề kém.
>> Xem thêm: Thế giới năm 2015 trước 2 thách thức của chủ nghĩa khủng bố
Đây là tờ báo đã in lại hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed từ tờ báo châm biếm của Tòa soạn báo Charlie Hebdo của Pháp. Gạch đá và vật liệu gây cháy được ném qua cửa sổ của Tòa soạn báo, 2 phòng ở tầng dưới của tòa báo này bị phá hủy, tuy nhiên hỏa hoạn đã nhanh chóng được dập tắt, không ai bị thương vong.
>> Xem thêm: Báo Đức đăng tranh biếm họa của Charlie Hebdo bị đốt phá
Trong diễn biến liên quan, các chuyên gia pháp y hôm nay (11/1) xác minh được danh tính hai nạn nhân người Hàn Quốc và 1 nạn nhân người Indonesia có mặt trên chiếc máy bay xấu số mang số hiệu QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia. Như vậy đã có 32 trong số 48 thi thể tìm thấy đã xác định được danh tính nạn nhân.
>> Xem thêm: Toàn cảnh tìm kiếm máy bay QZ 8501
Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, các bên cần phải nắm lấy cơ hội để chấm dứt khủng hoảng và cơ hội lớn nhất lúc này chính là thỏa thuận Minsk. Đây sẽ là bước đi tạo đà cho những bước tiến xa hơn nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine.
Sáng 8/1, hàng triệu cử tri Sri Lanka đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong tình trạng an ninh được thắt chặt.
Đây là cuộc đua gay cấn nhất tại quốc gia Nam Á trong vòng hàng chục năm trở lại đây giữa đương kim Tổng thống Sri Lanka Rajapakse và cựu Bộ trưởng Y tế Sirisena- vốn là một cựu đồng minh của ông Rajapakse.
Ông Sirisena, ứng cử viên Liên minh Mặt trận Dân chủ Mới (NDF), do đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) đứng đầu, đã giành chiến thắng khi giành được gần 51,3 % phiếu bầu.
Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 9/1, tân Tổng thống Sirisena cam kếtsẽ cải thiện mối quan hệ của Sri Lanka với cộng đồng quốc tế nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân./.