(kontumtv.vn) – Trong chuyến thăm, chúc Tết các cụm Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, rất nhiều đại biểu, phóng viên rưng rưng xúc động khi chứng kiến hình ảnh “chúc Tết bằng loa, chuyển quà bằng dây”.

Tàu Trường Sa 08 khởi hành từ quân cảng Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân. Sau ngót 2 ngày 2 đêm vật lộn với sóng to, gió lớn, hình ảnh Nhà giàn DK1 cụm Ba Kè hiện lên giữa biển trời xanh biếc, trong niềm hân hoan, vui sướng đến tột cùng của những người từ đất liền .

Hơn tám chục con người trên tàu, mỗi người một cung bậc cảm xúc, ai cũng mong tàu nhanh chóng tiếp cận nhà giàn để được gặp mặt, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ.

Lúc này, tàu đã ở rất gần nhà giàn, chỉ cách hơn 100 mét, nhưng,…những con sóng dữ đã khiến cho kế hoạch phải thay đổi. Vì sự an toàn của đại biểu và phóng viên, đoàn trưởng quyết định neo tàu lại, chờ sóng gió vợi bớt.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ chờ đợi mà sóng gió vẫn gầm gào không dứt, cuối cùng Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 1 đành phải ra quyết định “chúc tết bằng loa, chuyển quà bằng dây”…

Bao trùm quanh ông và thành viên đoàn công tác là sự tiếc nuối, thẫn thờ…

 Chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy, đội xuồng vận chuyển hàng nhanh chóng vào vị trí làm việc. Xuồng được cẩu từ hầm hàng của tàu và thả xuống xuồng vận chuyển đến nhà giàn. Trước sóng gió mới thấy việc hạ chiếc xuồng xuống biển thật khó khăn, nguy hiểm biết nhường nào. Gió lớn quăng quật, sóng dữ như muốn nuốt chửng chiếc xuồng bé nhỏ.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bằng loa từ Tàu  Trường Sa 08
Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bằng loa từ Tàu Trường Sa 08

Rất nhanh chóng, 03 chiến sỹ nhảy xuống xuồng, các chiến sỹ khác trên boong tàu ra sức kéo dây neo giữ, đảm bảo an toàn. Các thùng quà, chậu quất cảnh, gạo nếp, lá dong, heo… khẩn trương được đưa xuống xuồng. Chiến sỹ lái xuồng khéo léo điều khiển vòng tránh qua những con sóng bạc đầu cao đến 3-4 mét. Tiếp cận nhà giàn một cách cẩn trọng.

Từ trên nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ hải quân điều khiển cần cẩu vươn ra, thả dây và túi chuyên dụng xuống xuồng; ở bên dưới xuồng từng túi quà được chằng buộc cẩn thận, rồi báo hiệu qua bộ đàm để chiến sỹ trên nhà giàn đưa lên. Cứ thế, hàng hóa được lần lượt chuyển lên nhà giàn… “Chuyển quà bằng dây” là như thế đó.

Sau khi hoàn tất chuyển quà lên nhà giàn, toàn bộ thành viên đoàn công tác tập trung tại cabin điều khiển của tàu, nghe trưởng đoàn công tác số 1 chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn.

Không gian trong cabin tàu Trường Sa 08 như nghẹt thở. Sự xúc động càng dâng lên khi 06 chị em nữ trong đoàn công tác cùng hát bài “Gần lắm Trường Sa” gửi tặng cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn.

Đối với rất nhiều đại biểu và phóng viên, đây là lần đầu tiên được chứng kiến hình ảnh chúc Tết đặc biệt xúc động đến như vậy. Thật khó tránh khỏi cảm xúc rưng rưng, quặn thắt trong tim, khi mà bao nhiêu mong chờ sau hành trình ngót 44 tiếng đồng hồ trên biển, chỉ còn cách nhau một trăm mét thôi mà lại không thể gặp nhau… Chỉ có thể gửi lời chúc Tết qua bộ đàm mong các anh luôn mạnh khỏe, vững vàng tay súng. Đất liền vẫn hằng đêm thao thức hướng về anh!

                                                          Nguyễn Tuấn – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *