(kontumtv.vn) – “Xem tivi, thấy Trung Quốc mang giàn khoan sang vùng biển nước ta, còn đâm chìm tàu ngư dân mình, mẹ tức lắm!”.

“Nếu có sức, mẹ muốn ra thăm các con!” 

VietNamNet vừa tiếp nhận được bức tâm thư do Mẹ VNAH Hồ Thị Thang, 89 tuổi, hiện sống tại thôn 25, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk viết gửi các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc.

Ngoài bức tâm thư, mẹ Thang đã giành toàn bộ số tiền phụng dưỡng do Công ty TNHH MTV Cà phê Ea K’tur chu cấp đối với mẹ hàng năm là 2,4 triệu đồng gửi tặng các chiến sĩ cho đến khi mẹ qua đời.

gửi thư, tặng tiền, chiến sĩ, biển đảo, Đắk Lắk, ngư dân
Mẹ Thang cùng bằng tổ quốc ghi công bên người con trai.
gửi thư, tặng tiền, chiến sĩ, biển đảo, Đắk Lắk, ngư dân
Tâm thư của mẹ Thang

Mẹ Thang có chồng và 7 người con. Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước chồng mẹ là ông Phan Hội, du kích xã Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam, hi sinh năm 1969.

Con trai đầu Phan Đức Vinh, hi sinh năm 1967 tại Tam Kỳ, Quảng Nam và con trai thứ 2 là anh Phan Đức Vĩnh, du kích xã Bình Dương, hi sinh năm 1969.

Trong tâm thư, mẹ Thang viết: “Tôi tên là Hồ Thị Thang, năm nay tôi 89 tuổi là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện sống cùng con cháu tại thôn 25, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần và sức khỏe còn sáng suốt…Nay tôi muốn nói lên tâm tư suy nghĩ và nguyện vọng của mình để gửi đến chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bản thân tôi thấm thía nỗi đau của người vợ mất chồng, của người mẹ mất con qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Tôi luôn nhắc nhở và động viên con cháu tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn thế giới luôn hòa bình. 

Cả tháng nay qua theo dõi trên ti vi tôi hết sức phẫn nộ và lên án việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trên vùng biển của Việt Nam chúng ta, xâm phạm đến chủ quyền biển đảo, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tôi thấy cảm động trước tinh thần bất khuất, dũng cảm của bà con ngư dân vùng biển, các chiến sỹ, các lực lượng của ta ngày đêm không ngại hy sinh gian khổ, bám biển, đấu tranh cho chính nghĩa để bảo vệ chủ quyền trên biển của Tổ quốc. 

Nay tôi tuổi đã cao, tôi không biết làm gì hơn, bằng tấm lòng tôi xin ủng hộ số tiền mà tôi được nhận phụng dưỡng từ nay đến suốt đời của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur chu cấp cho tôi để gửi đến với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo Tổ quốc.” 

Ngay khi tiếp nhận được bức thư, ngày 17/6 chúng tôi đã tìm về nhà mẹ Thang ở xã Ea Ning. Mẹ Thang đang ở cùng vợ chồng người con trai út Phan Đức Na, hiện là Phó bí thư Đảng ủy xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Dù đã 89 tuổi, nhưng mẹ Thang vẫn còn minh mẫn, mắt sáng và đôi tai còn rất thính.

Mẹ kể xem tivi, đặc biệt là chương trình thời sự, biết được Trung Quốc đưa giàn khoan hạ đặt trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, chúng còn ngang ngược đâm vào tàu của ta, đặc biệt xem cảnh tàu của ngư dân bị đâm chìm, mẹ tức lắm.

“Mẹ cũng muốn một lần ra các đảo thăm anh em chiến sĩ, nhưng mẹ già rồi không còn đi được nữa. Mẹ xem các chiến sĩ như con mình, thấy các con vất vả mẹ thương lắm. Các con hãy giữ vững tinh thần yêu nước, khôn khéo đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc” – mẹ Thang nhắn nhủ.

Qua báo VietNamNet, mẹ Thang gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến toàn bộ các chiến sĩ và mong các chiến sĩ sẽ đọc được bức thư của mẹ.

Hoàn thành tâm nguyện của mẹ 

Ngoài bức tâm thư, mẹ Thang cũng đã gửi thư đến Phòng LĐTB&XH huyện Cư Kuin, Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur với mong muốn giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện.

gửi thư, tặng tiền, chiến sĩ, biển đảo, Đắk Lắk, ngư dân
Mẹ Thang đang xem chương trình tivi nói về biển đảo
gửi thư, tặng tiền, chiến sĩ, biển đảo, Đắk Lắk, ngư dân
Mẹ VNAH Hồ Thị Thang

Ông Trần Minh Thông – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Cư Kuin cho biết, ngay khi tiếp nhận được thư, cũng như biết tâm nguyện mẹ Thang, phòng đã tìm về tận nhà thăm hỏi, động viên mẹ.

“Chúng tôi rất cảm động, và cảm phục trước tình cảm của mẹ. 

Mẹ đã có chồng và con hi sinh trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, nay lại có những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa; tình cảm mẹ giành cho lực lượng quân đội không lời lẽ nào nói hết được. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mẹ” – ông Thông cho biết.

VietNamNet xin trích nguyên văn bức thư mẹ Thang gửi các chiến sĩ. Thư gửi: Chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của tổ quốc.

Tôi tên là: Hồ Thị Thang, năm nay tôi 89 tuổi là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện sống cùng con cháu tại Thôn 25, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần và sức khỏe còn sáng suốt, đi lại được để động viên con cháu chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nay tôi muốn nói lên tâm tư suy nghĩ và nguyện vọng của mình để gửi đến chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bản thân tôi thấm thía nỗi đau của người vợ mất chồng, của người mẹ mất con qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Tôi luôn nhắc nhở và động viên con cháu tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn thế giới luôn hòa bình.

Cả tháng nay qua theo dõi trên ti vi tôi hết sức phẫn nộ và lên án việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trên vùng biển của Việt Nam chúng ta, xâm phạm đến chủ quyền biển đảo, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi thấy cảm động trước tinh thần bất khuất, dũng cảm của bà con ngư dân vùng biển, các chiến sỹ, các lực lượng của ta ngày đêm không ngại hy sinh gian khổ, bám biển, đấu tranh cho chính nghĩa để bảo vệ chủ quyền trên biển của Tổ quốc. Nay tôi tuổi đã cao, tôi không biết làm gì hơn, bằng tấm lòng tôi xin ủng hộ số tiền mà tôi được nhận phụng dưỡng từ nay đến suốt đời của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur chu cấp cho tôi để gửi đến với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo Tổ quốc.

Tôi chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Kur đã chăm sóc phụng dưỡng tôi. Cuối cùng xin gửi đến bà con ngư dân, chiến sỷ, lực lượng của ta đang làm nhiệm vụ trên biển đảo lời chúc sức khỏe, thi đua và quyết thắng.

Mẹ VNAH Hồ Thị Thang

Trùng Dương/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *