(kontumtv.vn) – U21 HAGL dã vượt qua “gà nhà” U21 Việt Nam sau trận thắng đầy kịch tính trên chấm đá phạt 11m. Ở trận đấu này, Công Phượng trở thành người hùng của đội bóng phố Núi, với 2 siêu phẩm.

Đội hình xuất phát:

U21 Việt Nam: Quang Tuấn (thủ môn), Thành Tín, Duy Mạnh, Ngọc Hào, Văn Dũng, Nam Anh, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Thành, Ti Phông, Như Tuấn.

U21 HAGL: Minh Hoàng (thủ môn), Thắng Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn, Kim Hùng.

U21 Việt Nam, U21 HA.GL, bán kết, báo Thanh niên
Tuấn Anh (8) sẽ tiếp tục là thủ lĩnh tuyến giũa của U21 HAGL trận đấu tối nay

Sau khi U21 HAGL Lai giành quyền vào bán kết sau trận thắng nghẹt thở trước U21 Myanmar, HLV Minh Đức tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với “gà nhà” U21 HAGL tối nay.

HLV này thậm chí còn nói rất rõ về các điểm yếu của đối thủ: “U21 HAGL khả năng họ vẫn chơi theo cách cũ, thiên về kiểm soát bóng. Bóng đến chân Công Phượng thì Công Phượng quay 1-2 vòng, rê bóng hoặc đột phá. Văn Toàn, Thanh Tùng di chuyển thông minh. Hồng Duy di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo. Lối chơi này nhìn chung không có nhiều đột biến lắm, nên đội tôi sẽ cố gắng khắc chế một số cầu thủ xuất sắc của U21 HAGL để tạo thế trận cho mình”.

Trong khi đó, HLV Quốc Tuấn của U21 HAGL tự tin với chiến thắng của đội nhà. Ông Tuấn cho biết U21 HAGL sẽ vẫn chơi tấn công để giành thế chủ động trên sân.

U21 Việt Nam, U21 HA.GL, bán kết, báo Thanh niên
Công Phượng chính là niềm hy vọng lớn nhất của U21 HAGL

HLV Miura vừa triệu tập 6 cầu thủ U21 HAGL. Dù đã có vé lên tuyển U23 Việt Nam nhưng những cầu thủ này chắc chắn sẽ không giữ chân, bởi mục tiêu của đội bóng phố Núi ở giải năm nay chính là bảo vệ ngôi vô địch.

Trong đội hình xuất phát, đáng chú ý là việc U21 Việt Nam cất tiền đạo Hồ Tuấn Tài trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Công Phượng và Văn Toàn vẫn là cặp tiền đạo của U21 HAGL. Cả hai cầu thủ này đã chơi rất tốt trong trận thắng U21 Myanmar trước đó.

Trở lại trận đấu, đúng với tuyên bố của HLV Quốc Tuấn, U21 HAGL tràn lên tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 4, từ pha phối hợp 1 chạm bên cánh phải, Công Phượng có cơ  hội mở tỷ số cho U21 HAGL, nhưng pha dứt điểm của anh trong tình huống đối mặt thủ môn U21 Việt Nam lại quá hiền.

U21 HAGL vẫn là đội chơi ép sân. Những pha phối hợp của Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn khiến hàng thủ đối phương lúng túng. Phút thứ 9, Công Phượng bị phạm lỗi ngay trước vạch 16m50, U21 HAGL được hưởng quả đá phạt – một cơ hội rất tốt để đội bóng phố Núi mở tỷ số.

Vào!!! Công Phượng thực hiện cú cứa lòng đầy kỹ thuật, đưa bóng đi qua hàng rào U21 Việt Nam, chạm vào xà ngang trước khi bay vào lưới U21 Việt Nam, 1-0 cho U21 HAGL. (clip)

U21 Việt Nam, U21 HA.GL, bán kết, báo Thanh niên
Công Phượng ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội

Sau bàn thắng mở tỷ số, U21 HAGL vẫn tiếp tục chơi trên cơ đối phương. Trong khi đó, U21 Việt Nam sau những phút đầu chơi phòng ngự phản công, buộc phải chơi cở mở hơn để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Phút 15, Hùng Dũng (U21 Việt Nam) sút phạt ở khoảng cách gần 20 m hơi chếch bên cánh trái. Bóng đập vào hàng rào dội ngược trở lại.

Chỉ 1 phút sau đó, nhận đường chuyền từ Tuấn Anh, Công Phượng tung cú sút căng bằng chân phải ở trung lộ đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Chủ động chơi tấn công hơn, nhưng U21 Việt Nam không thể tạo ra nhiều sức ép. Ngược lại, các học trò của HLV Minh Đức thường xuyên bị các mũi nhọn của U21 HAGL đe dọa.

Chơi không có nét, nhưng sự sơ hở của hàng thủ U21 HAGL, đã giúp cho U21 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa.

Phút 36, Lâm Ti Phông tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng bật xà ngang. Ngay lập tức Xuân Mạnh có mặt kịp thời, đệm bóng vào lưới U21 HAGL, gỡ hòa 1-1 cho U21 Việt Nam.(clip)

U21 HAGL bất ngờ chơi trùng xuống ở những phút cuối hiệp 1. Đội bóng phố Núi tiếp tục thể hiện sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự, khiến họ phải trả giá đắt.

Phút 44, sau quả đá phạt của Như Tuấn bên cánh phải, Lâm Ti Phông băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 Việt Nam. (clip)

U21 Việt Nam, U21 HA.GL, bán kết, báo Thanh niên
Hai đội chơi rất quyết liệt

Để tăng cường sức tấn công, sang hiệp 2, HLV Quốc Tuấn đã tung Hồng Duy vào sân. Đội bóng đến từ phố Núi vẫn chơi rất chủ động, nhưng họ cần phải tập trung hơn ở những tình huống tổ chức phòng ngự, khi mà đối thủ hiểu quá rõ điểm yếu này.

Phút 54, Công Phượng treo bóng vào vòng cấm từ cú sút phạt bên cánh trái. Tuy nhiên, trung vệ lên tham gia tấn công Thắng Toàn đánh đầu không chính xác.

Phút 56, Văn Thành của U21 Việt Nam có pha dứt điểm ở góc hẹp. Sau tình huống này, U21 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi Như Tuấn nhường chỗ cho Văn Kiên. Sau đó, HLV Minh Đức tiếp tục rút Lâm Ti Phông để thay bằng Anh Tài. U21 Việt Nam sẽ không chơi mạo hiểm để bảo vệ thành quả.

Những nỗ lực của U21 HAGL cuối cùng cũng được đền đáp, với pha tỏa sáng của Công Phượng.

Phút 78, Công Phượng đi bóng qua 4-5 cầu thủ U21 Việt Nam, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Quang Tuấn, gỡ hòa 2-2 cho U21 HAGL. Bàn thắng này làm người xem nhớ đến pha ghi bàn của Công Phượng vào lưới U19 Úc tại giải U19 Đông Nam Á 2014 trên sân Mỹ Đình. (clip).

U21 Việt Nam, U21 HA.GL, bán kết, báo Thanh niên
Công Phượng có một trận đấu tỏa sáng với 2 siêu phẩm

Trận đấu có 4 phút bù giờ. Nếu hai đội hòa nhau, họ sẽ phải giải quyết nhau trên chấm đá phạt penalty.

94 phút thi đấu rất kịch tính trận bán kết 1 giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL đã kết thúc với tỷ số 2-2. Hai đội sẽ bước vào loạt đấu súng may rủi trên chấm đá phạt 11m.

Ở loạt penalty, tỷ số chung cuộc là 3-2 nghiêng về U21 HAGL. Với kết quả này, đội bóng phố Núi ghi tên mình vào chung kết, gặp đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa U19 Hàn Quốc và U21 Singapore tối mai. (clip trận đấu)

Huy Phong/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *