(kontumtv.vn) – Đánh bại West Ham 2-0 đầy thuyết phục trên sân nhà Etihad, Man City chính thức bước lên đỉnh vinh quang Premier League mùa bóng 2013/14.

Điều đặc biệt và rất đáng xem ở giải ngoại hạng Anh chính là tính cống hiến, luôn thể hiện hết mình, luôn coi sự hài lòng của các cổ động viên là mục tiêu tối thượng nhất là ở các vòng đấu cuối ngay cả khi thứ hạng đã an bài luôn được các đội bóng thấm nhuần.

Chính vì thế, người hâm hộ đang chờ đợi West Ham cống hiến hết mình trong trận đấu tối nay trước một đội bóng binh hùng tướng mạnh là Man City. Vì thế, đây là trận đấu rất được chờ đợi…

Mời bạn đọc theo dõi những diễn biến hay nhất của hai trận đấu được mong chờ nhất mùa giải.

Man City, West Ham, ngôi vương, premier league
Nasri khai thông bế tắc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City tràn lên tấn công dữ dội. Ở chiều ngược lại, West ham dàn thế trận phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Phút thứ 10, đội chủ nhà thực hiện pha chồng biên mẫu mực bên cánh phải, Zabaleta tạt vào để Silva bắt volley chân trái rất căng. Tiếc rằng bóng lại bay vọt xà.

Man City tiếp tục ép sân mãnh liệt. Hết Aguero rồi đến Dzeko trổ tài dứt điểm từ xa nhưng bóng vẫn chưa trúng đích.

Phút 25, Kolarov nã đaiụ bác sở trường từ khoảng cách gần 30m buộc thủ thành Adrian phải trổ tài cứu thua.

Sau rất nhiều nỗ lực, đội chủ sân Etihad đã tìm được bàn khai thông bế tắc. Trong khoảnh khắc lóe sáng xuất thần, Nasri tung ra rocket trái phá đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới xa.

Cả sân Etihad như vỡ òa sau bàn mở tỉ số của tiền vệ người Pháp. Đà hưng phấn dâng lên, Man “xanh” vẫn chơi trên chân đối thủ.

Man City, West Ham, ngôi vương, premier league
Kompany dứt điểm ghi bàn

Phút bù giờ hiệp 1, Nasri xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú sút chân trái sở trường, bóng dội cột dọc bật ra.

Qua giờ giải lao, Man City vẫn chơi áp đảo toàn diện. Và rồi niềm vui lại đến với các fan The Citizens. Từ tình huống phạt góc, Kompany chớp thời cơ rất nhanh sút tung lưới West Ham ở cự ly gần.

Sau bàn nhân đôi cách biệt, HLV Pellegrini chỉ đạo các học trò kìm hãm nhịp độ. Chính vì thế, West Ham mới có dịp dâng cao tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 65, David Silva rẽ bóng vào từ bên cánh phải rồi kết thúc liên tiếp nhưng bóng hết đập chân hậu vệ lại đi ra chệch cột dọc.

Man City, West Ham, ngôi vương, premier league
Đội trưởng Kompany giương cao cúp vô địch

Quãng thời gian còn lại, Man City vẫn nắm thế chủ động nhưng không còn vồn vã tấn công. Đoàn quân HLV Pellegrini dễ dàng bảo vệ được thành quả cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Giành được 86 điểm sau 38 lượt trận, Man City chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ hai trong vòng 3 năm.

Đây là danh hiệu cực kỳ xứng đáng cho thầy trò Pellegrini khi họ đã chiến đấu cật lực và gây được ấn tượng xuyên suốt mùa giải với lối đá tấn công quyến rũ và hiệu quả.

Đội hình ra sân:

Manchester City: Jart, Zabaleta, Kolarov, Toure, Kompany, Demichelis, Silva (Milner, 76′), Garcia, Dzeko (Fernandinho, 69′), Aguero, Nasri.

West Ham: Adrian, O’Brien, McCartney, Taylor, Tomkins, Reid, Downing, Noble, Carrol (Cole, 72′), Nolan (Jarvis, 64′), Diane (Cole, 81′) .

Bàn thắng: Nasri 39′, Kompany 49′

* T.A/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *