THỨ HAI, 23/09/2013 (GMT+7)

TT – Việc Manchester United (M.U) thua Manchester City (M.C) không phải quá bất ngờ nhưng kết quả thảm bại 1-4 trên sân khách Etihad thật ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. M.C đã chơi lấn lướt, khiến đội khách gần như phải chống đỡ suốt 90 phút.

Samir Nasri ăn mừng bàn thắng vào lưới Manchester United – Ảnh: AFP

Mới phút 16, pha phối hợp giữa Aleksandar Kolarov và Samir Nasri đưa bóng tới chân Sergio Aguero trước khi tiền đạo người Argentina đệm bóng tung lưới thủ thành De Gea, đưa M.C vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng cứ thế đã đến dễ dàng với M.C. Phút 45+1, Yaya Toure đệm bóng tung lưới thủ thành De Gea sau một tình huống đá phạt góc. Chỉ trong năm phút đầu tiên của hiệp 2, thủ thành De Gea lại phải hai lần vào lưới nhặt bóng sau các tình huống ghi bàn của Sergio Aguero và Samir Nasri.

M.U chơi nỗ lực hơn trong 15 phút cuối trận. Nhưng mãi đến phút 87 họ mới có bàn thắng danh dự. Đây là bàn thắng đẹp mắt: từ tình huống đá phạt trực tiếp trước vòng cấm, tiền đạo Wayne Rooney tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân phải đưa bóng cắm vào góc cao hạ thủ thành Joe Hart.

Trận thua thứ hai trong mùa ở Giải ngoại hạng Anh (trước đó thua Liverpool 0-1) trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch khiến áp lực càng thêm đè nặng lên tân HLV David Moyes. Trong bảy trận đấu chính thức từ đầu mùa của M.U, ông Moyes vẫn chưa để lại được nhiều dấu ấn, làm nhiều CĐV yêu “quỷ đỏ” thêm nhớ HLV Alex Ferguson.

Với M.C, chiến thắng đậm trước M.U, nối tiếp sau trận thắng Plzen 3-0 ở đấu trường Champions League hồi giữa tuần qua, sẽ là động lực để họ thẳng tiến sau chuỗi trận thiếu ấn tượng hồi đầu mùa. M.C đã có trong tay 10 điểm sau năm trận ở Premier League.

 

Nguồn: Tuổi trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *