(kontumtv.vn) – Mẹ mất khi em mới 6 tuổi, cha bỏ đi đã 2 năm không có tin tức! Buồn tủi và trống trải thế nhưng em Lữ Thị Bé ở thôn Ia Der, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai chỉ giữ cảm xúc ấy ở trong lòng. Sau những mất mát, đau thương, vượt qua nỗi nhớ mẹ, mong cha, một cô bé năm nay chỉ mới 12 tuổi thôi đã đứng dậy và bước tiếp trên con đường đến trường, để tương lai phía trước không còn những gian nan.

Mọi đóng góp, hỗ trợ em Lữ Thị Bé xin gửi về: Anh Lương Văn May (Anh họ nhận nuôi em Bé)

Địa chỉ: Thôn Ia Der, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *