(kontumtv.vn) – Một không khí đau buồn bao trùm sân bay quốc tế Pulkovo tại thành phố Saint Peterburg của Nga.

Liên quan đến vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập, làm 224 người thiệt mạng, rạng sáng 2/11  (theo giờ địa phương), chuyến bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân sẽ về đến Nga.

Một không khí đau buồn bao trùm sân bay quốc tế Pulkovo tại thành phố Saint Peterburg.

chuyen bay dau tien dua thi the cac nan nhan vu may bay roi ve nga hinh 0
Không khí đau buồn bao trùm sân bay Saint Peterburg (Ảnh: AFP)

Mặc dù theo thông báo phải đến 3 giờ sáng (tức là 7 giờ theo giờ Việt Nam), nhưng từ suốt đêm qua, người thân của các nạn nhân đã túc trực ở sân bay để đón người thân bị  thiệt mạng trong vụ máy bay rơi.

Những bó hoa, những ngọn nến, những món đồ chơi con trẻ chất đầy một khoảng lớn bên ngoài sân bay ngay trước lối vào.

Nhiều người dù có người thân hay trong chuyến bay xấu số ấy vẫn liên tục tới đây đặt hoa, làm dấu cầu nguyện cho người thiệt mạng.

Cho đến giờ phút này, số nạn nhân được coi là đã tìm thấy thi thể mới là 171, và có những thi thể không còn nguyên vẹn.

Nga và Ai Cập đã cử những đội cứu trợ đến ngay hiện trường, và vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Tuy nhiên, do máy bay bị nổ và cháy khi rơi xuống đất nên nhiều thi thể còn chưa tìm thấy.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đang làm tất cả để hỗ trợ gia đình các nạn nhân xác định thi thể người thân.

Mặc dù ngày quốc tang trên toàn Liên bang Nga diễn ra ngày 1/11, nhưng đối với thành phố Saint Peterburg, nơi có nhiều người thiệt mạng nhất, ngày tưởng niệm sẽ còn kéo dài cho đến khi tất cả thi thể các nạn nhân được đưa về an táng tại quê nhà./.

Điệp Anh/VOV-Moscow

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *