Thành phố như một bãi rác khổng lồ và đậm đặc mùi tử khí bốc ra từ những thi thể còn nằm vương vãi trên đường phố.
8 ngày sau khi siêu bão Haiyan – một trong những cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử tàn phá miền Trung Philippines, có thể đã giết chết hơn 10.000 người, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương nhằm cứu giúp các nạn nhân đang tuyệt vọng vì đói khát.Tại thành phố Tacloban – khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất bởi siêu bão Haiyan, các nỗ lực cứu trợ của chính phủ Philippines và cộng đồng quốc tế đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và chôn cất các nạn nhân thiệt mạng vẫn còn rất khó khăn.

Cho đến nay, chính quyền thành phố vẫn chưa thể thống kê chính xác số người thiệt mạng sau siêu bão Haiyan bởi dưới các đống đổ nát khổng lồ chưa được dọn dẹp được cho là còn rất nhiều thi thể.

Bao trùm lên thành phố là bầu không khí đậm đặc mùi tử khí, các thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy vẫn còn nằm rải rác trên các đường phố. Để giải quyết tình trạng thi thể nằm vương vãi khắp nơi trong thành phố, dễ gây bùng phát dịch bệnh, chính quyền địa phương đã nghĩ ra phương án đào một hố chôn tập thể để tạm thời giữ vệ sinh chung.

Phóng viên của AP cho biết, ngày 14/11, thi thể một số nạn nhân được bọc trong các túi nhựa đã bắt đầu được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể có kích thước bằng một bể bơi Olympic, tại một nghĩa trang bên ngoài thành phố Tacloban. Không có nghi lễ nào được tiến hành khi an táng cho các nạn nhân này. Các nhân viên của Cục Điều tra quốc gia Philippines đã tiến hành việc lấy một phần xương đùi để xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính nạn nhân.

“Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi chứng kiến một điều gì tương tự như thế này”, thị trưởng thành phố Tacloban, Alfred Romualdez nói. “Khi chứng kiến điều này, nó gợi lại cho tôi ký ức kinh hoàng khi cơn bão ập đến”.

“Thành phố chết” là cụm từ mà người ta dùng để mô tả về những gì đang diễn ra tại Tacloban.

Một góc thành phố Tacloban giờ chỉ còn là một đống đổ nát (Ảnh: Reuters)
Theo ước tính, siêu bão Haiyan đã phá hủy 90% cơ sở hạ tầng của thành phố Tacloban (Ảnh: AP)
Người phụ nữ trú tạm trong đống đổ nát trước đây từng là ngôi nhà của mình (Ảnh: Getty Images)
Dòng người kéo dài bất tận chờ đợi để nhận thực phẩm và nước uống (Ảnh: Reuters)
Một điểm chờ xe buýt được sử dụng làm nơi tạm thời để các thi thể nạn nhân (Ảnh: Reuters)
Thi thể nạn nhân xếp hàng dài trên đường phố Tacloban (Ảnh: Reuters)
Nhân viên Cảnh sát quốc gia di chuyển các túi nhựa đựng thi thể các nạn nhân (Ảnh: Getty Images)
Ảnh: Reuters
Các nhân viên cứu hỏa đang tiến hành thu thập thi thể các nạn nhân (Ảnh: AP)
Thi thể các nạn nhân được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể (Ảnh: AP)
Những ngôi mộ như thế này sẽ giải quyết tạm thời tình trạng ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh tại Tacloban (Ảnh: AP)
Thi thể các nạn nhân được lấy mẫu ADN nhằm xác định danh tính (Ảnh: Reuters)

Nguyễn Hùng/VOV online
Theo AP, Reuters, Getty Images

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *