(kontumtv.vn)-Từ nhiều năm nay, người dân phường Quang Trung, thành phố Kon Tum luôn lo lắng, sợ hãi mỗi khi lưu thông qua những con đường Huỳnh Đăng Thơ, Huỳnh Thúc Kháng vì mặt đường xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

 thanh pho kon tum khi nao

 

Mặt đường bong tróc hết lớp nhựa, chỉ còn lại đất đá lởm chởm, ổ gà, ổ voi chằng chịt là thực trạng đang diễn ra trên đoạn đường Huỳnh Đăng Thơ thuộc phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Mật độ dân số cao, lưu lượng phương tiện và người đi lại rất đông, đường sá hư hỏng nặng nhiều năm nay mà chưa thấy cơ quan hữu quan nào quan tâm sửa chữa. Nhiều lần ý kiến trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri người dân đã kiến nghị nhưng chỉ nhận lại câu trả lời chưa có kế hoạch hoặc chưa có kinh phí tu sửa. Ông Nguyễn Văn Đích – Đường Huỳnh Đăng Thơ, phường Quang Trung, Tp Kon Tum cho biết: Đường này trẻ con đi học là một, người dân đi làm về tối ca 2 ca 3 hay bị trượt trơn vào các ổ gà ổ trâu làm ngã xe. Tai nạn lớn thì chưa có nhưng ngã xe là nhiều, liên tục. Anh Lưu Văn Đăng – Đường Huỳnh Đăng Thơ, phường Quang Trung, Tp Kon Tum cho biết: Con đường này bây giờ cứ đến mùa mưa là nó như một con sông chảy ở trên này, thậm chí nền đường đã không tốt rồi mà nước chảy như vậy đi xe không cẩn thận là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Nền đường yếu, cống thoát nước không có trong quy hoạch, nước thải sinh hoạt người dân xả trực tiếp ra đường. Không chỉ nước thải sinh hoạt của người dân trên đoạn đường Huỳnh Đăng Thơ mà nước thải từ cống thoát nước của khu dân cư Phú Gia mỗi lần tắc nghẽn lại chảy xuống đoạn đường Huỳnh Đăng Thơ gây hư hỏng nặng mặt đường như hiện nay. Nhiều lần kiến nghị về tình trạng đường xuống cấp nhưng không thấy cơ quan chức năng phản hồi, chờ đợi chính quyền cũng vô vọng, các gia đình ở đây tự bỏ tiền gia công tu sửa đường trước nhà mình để đảm bảo an toàn. Nhà nào ít cũng 500-600 nghìn đồng, có gia đình phải chi hơn 1 triệu đồng cho việc đổ bê tông này. Những gia đình không có điều kiện lại đành chờ đợi kế hoạch từ phía chính quyền địa phương. Nhưng, chờ đợi đến khi nào thì câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Chị Đặng Thu Hà – Đường Huỳnh Đăng Thơ, phường Quang Trung, Tp Kon Tum cho biết: Đường đây toàn bộ chúng tôi tự bỏ tiền ra làm còn trên kia với dưới đây thì không có làm thì chị xuống chị coi dân rất là bức xúc. Chứ làm gì đâu mà mới làm, đúng là mới thật nhưng làm đằng trước hư đằng sau làm đầu trên thì xuống đến đầu kia đã hư rồi không hiểu là làm kiểu gì. Anh Đặng Văn Cường – Đường Huỳnh Đăng Thơ,phường Quang Trung, Tp.Kon Tum cho biết: Mong Nhà nước nếu như không làm nhựa lại được thì đổ lên một lớp bê tông chứ để qua một mùa mưa nữa là con đường này bào hết, hư hết luôn, dân không đi được. Không chỉ đường Huỳnh Đăng Thơ, hiện nay đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Quang Trung cũng xuống cấp trầm trọng. Một trong những nguyên nhân là không có cống thoát nước nên nước thải sinh hoạt được xả trực tiếp ra đường gây hư hỏng bề mặt. Người dân rất bức xúc về tình trạng xuống cấp của con đường nên họ tự gia cố đổ bê tông đường tạm thời, vẫn biết làm đầu này hỏng đầu kia, hỏng rồi lại chi tiền tu sửa lần 1, lần 2 và có thể là lần 3. Việc quy hoạch đô thị nên đồng bộ hơn, quản lý chất lượng công trình nên được siết chặt hơn để những ổ gà, ổ voi không tồn tại giữa lòng phố thị.

Nguyễn Thu – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *