(kontumtv.vn) – James Rodgriguez trở thành người hùng của Colombia với cú đúp bàn thắng đẹp mắt, góp công lớn giúp đội nhà khuất phục Uruguay 2-0.

Đứng đầu bảng C với chiến tích toàn thắng cả 3 trận, Colombia được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ nhờ dàn lực lược đồng đều và đang đạt phong độ cao.

Uruguay, Colombia
Hai đội nhập cuộc thận trọng
Trong khi đó, Uruguay lại mất đi tay săn bàn lợi hại nhất Luis Suarez vì án treo giò. Ở tình cảnh đó, HLV Tabarez buộc phải tung lão tướng Diego Forlan vào sân từ đầu.

Với tính chất quan trọng của cuộc chạm trán, hai đội nhập cuộc chậm rãi mang tính chất thăm dò. Tuy vậy, nhờ hàng tiền vệ nhỉnh hơn, Colombia dần chiếm lĩnh khu trung tuyến.

Zuniga hoạt động cực kỳ năng nổ và tung ra cú dứt điểm từ xa trái phá khiến Muslera phải trổ tài. Sau quãng nửa thời gian đầu hiệp một, đôi bên vẫn thi đấu khá chặt chẽ.

Ở tình cảnh đó, thế bế tắc chỉ được khai thông bằng khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 28, có bóng bên ngoài khu cấm địa, James Rodriguez xử lý khéo léo rồi bắt volley chân trái tuyệt đẹp đưa bóng bay căng dội xà ngang vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Uruguay.

Một siêu phẩm bàn thắng đã đưa Colombia vượt lên dẫn trước. Bản thân Rodriguez cũng nâng tổng số lần lập công của riêng mình tại World Cup 2014 lên con số 4.

Uruguay, Colombia
Rodriguez lập siêu phẩm bàn thắng

Có được bàn mở tỉ số, Colombia vẫn chơi hứng khởi khiến đối thủ không thể dâng cao đội hình. Teofilo Gutierrez có cơ hội ở góc hẹp nhưng không khuất phục được Muslera.

Cavani tỏ ra đơn độc ở tuyến trên bởi anh chưa tìm được sợi dây liên lạc với Forlan. Ngay cả khi được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng, tiền đạo của PSG lại dứt điểm qua xà.

Phút 39, sau tình huống hậu vệ Colombia đánh đầu phá bóng ra, Alvaro Gonzalez đón lõng ngoài tuyến hai bắt volley sấm sét nhưng thủ thành Ospina đã bay người cứu thua xuất sắc.

Sang hiệp hai, khi mà Uruguay vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Ospina thì ở dưới hậu tuyến, sự sơ hở của hàng thủ khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai.

Uruguay, Colombia
Rodriguez đệm cận thành ghi bàn

Phút 50, Colombia dàn xếp pha tấn công mẫu mực. Armero tạt đẹp vào từ bên cánh trái cho Cuadrado đánh đầu nhả bóng dọn cỗ cho James Rodriguez đệm cận thành nhân đôi cách biệt.

Đến lúc này, Uruguay buộc phải dồn lên tấn công. HLV Tabarez liền tung thêm Stuani và Ramirez vào sân.

Khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Colombia, các cầu thủ Uruguay đành chuyển sang phương án sút xa. Cristan Rodriguez nã đại bác từ ngoài vòng cấm nhưng không khuất phục được Ospina.

Colombia đang triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn, khiến đối phương gần như bế tắc. Trong lần hiếm hoi Pereira lẻn được vào vòng cấm thì thủ thành Ospina đã lao ra khép góc.

Uruguay, Colombia
Rodriguez chính là người hùng của Colombia

Phút 83, Cavani quăng chân kết thúc chìm từ khoảng cách hơn 20. Nhưng một lần nữa, Ospina làm nản lòng chân sút Uruguay.

Không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, Uruguay chấp nhận thua tâm phục khẩu phục. Trong khi đó, Colombia làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết tại một kỳ World Cup. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Pekerman là chủ nhà Brazil.

Đội hình ra sân:

Colombia: Ospina, Zuniga, Zapata, Yepes, Armero, Aguilar, Sanchez Moreno, Cuadrado (Guarin 81′), Rodriguez (Ramos 85′), Martinez, Gutierrez (Mejia 68′).

Uruguay: Muslera, Maxi Pereira, Gimenez, Godin, Caceres, Pereira (Ramirez 53′), Gonzalez (Hernandez 67′), Arevalo Rios, Rodriguez, Cavani, Forlan (Stuani 53′).

Bàn thắng: Rodriguez 28′, 50′.

* T.A/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *