(kontumtv.vn) – Mỗi năm vào ngày chủ nhật, tuần thứ 3 của tháng 11, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Năm nay, ngày tưởng niệm các nạn nhân TNGT 15/11 được triển khai với chủ đề “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”.

Năm 2007, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của anh Trần Đắc Mẫn (tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà), bố của hai em Trần Đắc Mong (sinh năm 2000) và Trần Thị Yến (sinh năm 2001). 10 năm sau, tai nạn giao thông lại cướp đi sinh mạng của Chị Phan Thị Hưng, mẹ của hai em. Gia đình vốn là hộ nghèo khi bố qua đời, giờ mẹ mất đi khiến cho hoản cảnh gia đình càng khó khăn hơn. Sự mất mát, nỗi đau quá lớn do tai nạn giao thông gây ra đã dập tắt đi nụ cười và ước mơ của hai em nhỏ này. Em Mong đau xót: “ TNGT đã cướp đi những sinh mạng, nó đã làm bố mẹ cháu mất, cháu mong TNGT sẽ không xảy ra với những gia đình khác”.

Hai em Mong và Yến mất cả cha, mẹ vì NTGT
Hai em Mong và Yến mất cả cha, mẹ vì NTGT

Mỗi người mất đi do TNGT là gia đình mất đi một người thân, xã hội mất đi một lao động, một công dân. Nỗi đau và sự mất mát do TNGT gây ra  khó có thể phai mờ. Bởi lẽ, Không có nỗi đau nào lớn hơn mất mát, không có bi thương nào bằng sự chia lìa.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 75 vụ TNGT làm 68 người chết và làm 55 người bị thương, phần lớn những người mất do TNGT tuổi đời còn rất trẻ và là trụ cột trong gia đình. Họ mất đi, để lại bao dự định dang dỡ, để lại bao nỗi đau cho người thân và  xã hội.

Để tưởng nhớ những nạn nhân bị tử vong do TNGT và xoa dịu nỗi đau cho người ở lại, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm nay được Ủy ban ATGTQG Việt Nam triển khai với chủ đề  “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”. Đây cũng là dịp để cộng đồng đến thăm hỏi, động viên, xoa dịu nỗi đau đối với những gia đình có người mất do TNGT gây ra; đồng thời tổ chức các hoạt động tưởng niệm, cầu siêu anh linh những nạn nhân bị tử nạn do TNGT. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPTCS Pô Kô, huyện Đăk Tô cho biết: “Ngày 9/11, trong buổi chào cờ, nhà trường dành 1 phút để tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong do TNGT, tuyên truyền để các em hiểu về ATGT và tuyên truyền cho cha mẹ, người thân mối nguy hiểm của TNGT”.

Việc tổ chức các hoạt động tưỏng nhớ nạn nhân tử vong do TNGT vào chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm cũng là dịp để mỗi người chúng ta hãy cùng nhìn lại ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông của bản thân và những người xung quanh. Từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực góp phần hạn chế  những thiệt hại do TNGT gây ra. Có như vậy nỗi đau, sự mất mát do TNGT sẽ được giảm thiểu nhiều hơn.

                                                          Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *